THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ hai - 11/11/2019 17:00
Tin mừng Lc 17: 7-10: Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là một bài học Chúa Giêsu muốn trao gởi cho mỗi chúng ta về việc biết chu toàn bổn phận.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C

LỄ THÁNH JÔSAPHAT, GIÁM MỤC

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 17: 7-10)

  
7Chúa Giêsu nói:7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’,8 chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.

Suy niệm

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là một bài học Chúa Giêsu muốn trao gởi cho mỗi chúng ta về việc biết chu toàn bổn phận.

Vì là thân nô lệ được chủ chuộc về, anh phải làm mọi việc theo lệnh chủ. Công việc hàng ngày của anh sáng ra đồng làm, chiều về lo cơm nước cho chủ. Vậy có bao giờ người đầy tớ thi hành việc chủ, xong chờ đợi được khen thưởng, đòi lương bổng hay bất cứ ân huệ nào đó chăng? Thực ra thì người đầy tớ không bao giờ được phép đòi hỏi công trạng vì đó là bổn phận của anh. Người chủ cũng không phải biết ơn vì người đầy tớ hoàn thành việc chủ giao vì chủ mua anh về để làm nô bộc cho chủ.

Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao cho những nhiệm vụ tùy theo công việc, hoàn cảnh gia đình. Chúng ta có ý thức mình là người tôi tớ của Chúa không? Chúng ta có đòi hỏi Chúa phải biết ơn mình khi thi hành việc Chúa giao cho không? Chúng ta có muốn được công nhận, được ghi công trước việc mình làm không?
Đừng nghĩ việc mình dấn thân cần phải được công nhận, nếu không thì sẽ chẳng cộng tác vào việc chung nữa. Suy nghĩ như thế là chúng ta còn làm việc vì hư danh hơn là làm vinh danh Chúa.

Mỗi ngày sống, chúng ta luôn được mời gọi nhận ra mình là thụ tạo cao cả được Chúa cứu chuộc, để từ đó biết sống cho Chúa là cùng đích đời mình.
Lạy Chúa, xin cho con biết dấn thân và phục vụ Chúa trong mọi người. Amen.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay17,421
  • Tháng hiện tại205,738
  • Tổng lượt truy cập13,490,112
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây