Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A
- Thứ hai - 06/01/2020 17:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tin mừng Mc 6: 34-44 “Hãy cho họ ăn”, lệnh truyền này không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn dành cho chính từng người Ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn”, hãy cho con người hôm nay được no thoả Lời Chúa.
SUY NIỆM TIN MỪNG
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6:34-44)
Suy niệm
Chúa Giê-su không là một nghệ nhân ảo thuật hay một phù thủy. Người là một con người với những cấu tố của con người, Người cũng cảm thấy mệt nhọc, cũng cần phải nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi nhìn thấy dân chúng đang mải mê tìm Chúa, họ đang cần đến sự cứu giúp, nên Chúa Giê-su không thể thờ ơ trước nhu cầu của con người. Quên mệt nhọc, Người tiếp tục giảng dạy. Dân chúng say mê nghe lời Đức Ki-tô, họ quên cả ăn uống, quên cả thời gian, họ đang cần một người thầy dạy dỗ. Con người ở mọi thời đại đều có nhu cầu được nghe lời chân lý. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta cũng lầm tưởng con người ngày nay chỉ quan tâm đến nhu cầu trần thế, những tiện nghi, sức khỏe, v.v. và vì vậy, chúng ta ngần ngại loan báo Lời Chúa.
“Hãy cho họ ăn”, lệnh truyền này không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn dành cho chính từng người Ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn”, hãy cho con người hôm nay được no thoả Lời Chúa, bởi vì còn biết bao người sống trong mê lầm, biết bao người đang đói khát chân lý, bao người đang sống trong thất vọng, khổ đau. Họ có tất cả đấy: tiền bạc, danh vọng, địa vị, v.v. thế nhưng họ vẫn đói khát, vẫn cảm thấy đời trống rỗng, vẫn chán chường sau những cuộc vui. Những viên thuốc lắc, những vũ trường, những quán bia cứ tưởng sẽ mang họ ra khỏi sự trống rỗng của cuộc đời, thế nhưng họ đã thất vọng. “Hãy cho họ ăn”, có thể chúng ta vẫn còn ngần ngại: “Lạy Chúa, Chúa biết đó, con yếu hèn, con chẳng có gì”. Hãy mở rộng trái tim và hãy bắt đầu với cái mà chúng ta đang có, nó nhỏ đấy, nó ít đấy, nhưng nó là khởi điểm của một hành động lớn lao. Hãy tín thác vào Chúa, từ cái nhỏ, cái ít của chúng ta, Người sẽ làm ra nhiều. Với lòng tin, chúng ta có thể chuyển núi dời non, Đức Ki-tô đã khẳng định như thế. Hãy bắt đầu với cái nhỏ nhoi, cái ít ỏi mình đang có.
Lạy Chúa, xin giúp con can đảm mở rộng trái tim để làm no thoả cho một thế giới đang dư thừa của cải vật chất, nhưng lại đang túng đói Lời Chân lý. Xin giúp chúng con đừng ngần ngại cho những gì con có, bởi không phải con thực hiện, nhưng chính Chúa thực hiện qua con những thiện ích cho anh chị em của con. Amen.