Giáo xứ Sông Hinh - Nhà Cha Ta Là Nhà Cầu Nguyện (Mt 21,13)

https://giaoxusonghinh.org


Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên Năm B

Qua đoạn Tin mừng trên, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc với những ai gây gương mù gương xấu cho người khác. Chúa đã cảnh cáo rằng: “Thà cột cối đá vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn hơn”. Nhưng khi nói như thế, Chúa Giêsu cũng chỉ nhằm để cho thấy con người cần phải có thái độ cương quyết chống trả điều xấu, không được phép coi thường hay nhượng bộ cho điều xấu. Đặc biệt, Chúa Giêsu muốn mọi người lên án cái xấu.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 08/11/2021

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,1-6)

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó”.5 Các tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”.6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em”.

SUY NIỆM

Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, với ý nghĩa: những đức tính tốt hay những thói hư tật xấu của một người có thể có ảnh hưởng tốt hay xấu đến người khác. Tuy nhiên, trong thực tế, người ta dễ bị tiêm nhiễm cái xấu hơn là học đòi bắt chước điều tốt. Cái xấu thường có tác hại và lan rộng rất nhanh, còn điều tốt xem ra khó tác động đến người khác hơn.

Qua đoạn Tin mừng trên, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc với những ai gây gương mù gương xấu cho người khác. Chúa đã cảnh cáo rằng: “Thà cột cối đá vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn hơn”. Nhưng khi nói như thế, Chúa Giêsu cũng chỉ nhằm để cho thấy con người cần phải có thái độ cương quyết chống trả điều xấu, không được phép coi thường hay nhượng bộ cho điều xấu. Đặc biệt, Chúa Giêsu muốn mọi người lên án cái xấu. Và đồng thời, Chúa Giêsu cũng dạy con người biết rằng: “khi có ai đó xúc phạm đến mình, thì cần nơi mình một sự tha thứ, một sự tha thứ không ngừng khi người đó biết ăn năn hối cải và sửa đổi”.

Tuy nhiên, người ta xem ra lại dễ nhượng bộ cho cái xấu hơn là cảm thông với những người làm điều xấu; người ta dễ dung túng cho bản thân của mình hơn là cảm thông tha thứ cho người khác. Bởi đó, các môn đệ đã xin Chúa Giêsu: “thêm đức tin cho mình”. Bởi lẻ, chỉ khi nào chúng ta tin rằng, Chúa đã yêu thương và đối xử đại lượng với chúng ta, ngay khi nơi mình vẫn còn đó những yếu đuối bất toàn, những sai trái thiếu sót, cũng như chỉ khi chúng ta tin ở thành tâm thiện chí của anh chị em mình, thì chúng ta mới có thể sẵn lòng mà cảm thông và tha thứ cho họ.

Rất ước mong nơi mỗi người luôn có được sự nghiêm khắc với chính mình, nhưng biết đại lượng với người khác, để nhờ đó mà chúng ta không ngừng đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Amen.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây