Giáo xứ Sông Hinh - Nhà Cha Ta Là Nhà Cầu Nguyện (Mt 21,13)

https://giaoxusonghinh.org


Chúa Nhật XXX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Chúa Giêsu đã dạy khi người thông luật đến hỏi Người về điều răn nào là trọng nhất, Chúa Giêsu đã khẳng định ngay, đó là giới răn: “Mến Chúa yêu người”.
Chúa Nhật XXX Thường Niên A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 25/10/2020

 

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 22: 34-40)


34 Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại.35 Rồimột người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.


Suy niệm

Trên trang báo Pháp luật ngày 08/9/2020 đăng tin: chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, vợ anh Phan Văn Tâm, người bị rắn hổ mang chúa cắn đã thông qua Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM trao tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa bệnh Nhiệt đới. 

Câu truyện chị Ngọc sau khi nhận được số tiền 800 triệu từ các nhà hảo tâm, đã trích lại 80 triệu để tặng cho bệnh nhân khác, có thể cho chúng ta thấy một mối tương quan ấm áp đầy tình người mà tất cả đã dành cho nhau. Điều này diễn tả điểm giáo lý nền tảng trong Tin Mừng hôm nay mà Chúa Giêsu đã dạy khi người thông luật đến hỏi Người về điều răn nào là trọng nhất, Chúa Giêsu đã khẳng định ngay, đó là giới răn: “Mến Chúa yêu người”.

“Mến Chúa yêu người” diễn tả một chiều kích quan trọng nhất của con người đối với Thiên Chúa, đó là tương quan hướng thượng. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa với cả trái tim và với cả tâm hồn. Kế đến, tương quan không kém phần quan trọng, đó là tương quan hướng theo chiều ngang, nghĩa là hướng đến anh chị em đồng loại, không loại trừ ai. Chúng ta hãy yêu thương mọi người như chính mình.

Do đó, tình yêu của Thiên Chúa được gắn kết với tình yêu đồng loại. Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà loại bỏ yêu thương anh chị em đồng loại, thì chúng ta đang tạo ra sự mâu thuẫn trong tình yêu của Thiên Chúa. Phải nhớ rằng, tình yêu tha nhân phải đặt trên nền  tảng tình yêu Thiên Chúa. Nghĩa là, trong Chúa, tôi bắt gặp tha nhân là anh chị em của tôi. Trong Chúa, tôi cảm nhận được phẩm giá đích thực và trọn vẹn của một con người, dù đó là người nghèo, người bệnh tật hay người tội lỗi (x. Mt 25, 35-36).

Lạy Chúa xin nối kết tình yêu thương của chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây