THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn

Chủ nhật - 06/05/2018 22:45
Mục tử là người gần gũi, theo sát đàn chiên. Người mục tử quan sát và bảo vệ đàn chiên khỏi sói dữ. Cũng thế, vị giám mục có trách nhiệm gìn giữ và củng cố đức tin cho các tín hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn

Khi dân Chúa mất phương hướng

Bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 15:22-31) kể về việc các tông đồ viết thư, và sai Phaolo Barnaba cùng một số người khác đem bức thư này đến với các tín hữu Antiokia. Bức thư có đoạn viết: “Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ”. Khi đọc thư xong, mọi người vui mừng vì được an ủi. Đó là vì có các tông đồ, có các mục tử đứng ra bảo vệ người dân, bảo vệ các tín hữu. Các mục tử có học thuyết chân chính và chính thống, để bảo vệ người dân khỏi những kẻ gây hoang mang xáo trộn. Các mục tử ấy là các tông đồ, và ngày nay là các giám mục.

Vị giám mục thức tỉnh và canh giữ đàn chiên

Vị giám mục cần rất tỉnh thức để biết cách canh giữ đàn chiên khỏi sự tấn công của sói dữ. Cuộc đời của vị giám mục gắn bó chặt chẽ với cuộc đời của đàn chiên. Vị giám mục tựa như người mục tử canh giữ đàn chiên.

Chúa Giêsu đã phân biệt rất cụ thể giữa người mục tử tốt lành và kẻ chăn thuê. Khi sói đến, kẻ chăn thuê chẳng quan tâm đàn chiên mà còn chạy trốn, vì anh ta chỉ làm việc kiếm tiền. Nhưng người mục tử tốt lành là người tỉnh thức canh giữ đàn chiên, sống cùng đàn chiên, bảo vệ từng con chiên. Nếu có con chiên nào lạc mất, người mục tử đi tìm và đưa con chiên ấy trở lại đàn. Người mục tử gắn bó với đàn chiên và không chịu để mất một con chiên nào.

Vị giám mục gần gũi dân Chúa

Người giám mục là người biết đàn chiên của mình, biết tên con chiên. Giống như Chúa Giêsu, người giám mục cần biết gần gũi đàn chiên. Và Chúa Thánh Thần ban cho dân Kitô có khả năng nhận biết rằng, đâu là vị giám mục đích thực.

Biết bao lần chúng ta nghe thấy những điều như: Ồ, vị giám mục đó à! Vâng, vị ấy thì tốt đấy, nhưng mà vị ấy chẳng quan tâm chúng tôi bao nhiêu, vị ấy quá bận rộn mà. Hoặc vị giám mục ấy có nhiều liên quan đến việc kinh doanh. Vị giám mục kia làm nhiều điều ít liên quan đến sứ mạng. Vị giám mục nọ luôn có cái cặp trên tay. Vị giám mục khác thì thường đi loanh quanh. Vị khác nữa thì luôn cầm chiếc ghita… Mỗi người có thể nghĩ thêm… Và như thế, dân Chúa biết: khi nào người mục tử là mục tử. Dân Chúa biết: khi nào người mục tử gần gũi người dân. Dân Chúa biết: khi nào người mục tử biết tỉnh thức và trao tặng cuộc đời mình cho đàn chiên.

Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta những vị mục tử tốt lành. Bởi vì, nếu Giáo Hội thiếu sự chăm sóc của các mục tử, chúng ta không thể tiến bước. Các giám mục cũng là những con người, là những người lao tác, cầu nguyện, gần gũi, gần gũi dân Chúa… Nói ngắn gọn rằng: Hãy biết tỉnh thức!

 

Tứ Quyết SJ
Truyền Thông Vatican 04.05.2018

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay25,431
  • Tháng hiện tại237,209
  • Tổng lượt truy cập13,252,462
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây