THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

Thứ năm - 25/05/2017 05:20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16:20-23)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van, khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra trên đời. Các con cũng vậy, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.
Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh


SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu dùng hình ảnh người phụ nữ trước và sau lúc sinh con, như muốn trấn an các tông đồ khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa, và đó còn là lời loan báo niềm vui sẽ đến với các tông đồ, khi các ông được chiêm ngắm sự phục sinh và lên trời vinh hiển của Đức Giêsu. “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian”.

Khi mang lấy một chút thách thức, một chút gian nan, một chút khổ đau, chúng ta hãy xem mình đang được kêu gọi hiệp thông sống động vào mầu nhiệm đau khổ của Đức Kitô. Mặc dù lúc này chúng ta cảm thấy mình như đang trong cơn quằng quại đau đớn, nhưng cũng trong chính lúc này Đức Kitô đang hiện diện nâng đỡ và đồng hành với chúng ta. Bởi vì chỉ có Đức Kitô mới đem lại cho chúng ta ý nghĩa của mệt mỏi, u buồn và tuyệt vọng. Và cũng chính Đức Kitô luôn là Đấng đem lại cho chúng ta quên đi những đau đớn khi gặp sóng gió, ngài sẽ trả lại cho cuộc sống chúng ta niềm vui và bình an.

Vì thế, trong cuộc sống chúng ta đừng bao giờ để cho lòng mình thiếu vắng Đức Kitô, đừng bao giờ đánh mất Đức Kitô. Vì Đức Kitô là niềm an ủi, là sức mạnh, là hạnh phúc, là an vui cho những ai luôn biết gắn bó với Ngài.

Lạy Chúa, sự phục sinh của niềm vui bất tận của chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã chết và đã sống lại, để cho chúng con được sống, một sự sống trong niềm vui bất tận. Xin cho chúng con luôn vững tin vào mầu nhiệm Phục sinh, để chúng con can đảm đón nhận những thử thách, khổ đau, cay đắng trong cuộc đời, xin cho chúng con luôn biết trông cậy và yêu mến Chúa. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập141
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm109
  • Hôm nay25,949
  • Tháng hiện tại237,727
  • Tổng lượt truy cập13,252,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây