THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng B

Thứ tư - 20/12/2017 17:00
Tin mừng Lc 1: 39-45: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Giuse và Giacaria ẩn sau hậu trường. Điểm tập trung dường như nhắm vào Maria và Elisabeth. Nhưng thực ra, nhân vật chính là các thai nhi chưa ra đời, và vai trò của các bà mẹ này là thông dịch cuộc gặp gỡ...
Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng B
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG B


NGÀY 21/12/2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 39-45)
 

 Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".

Suy niệm
 

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Giuse và Giacaria ẩn sau hậu trường. Điểm tập trung dường như nhắm vào Maria và Elisabeth. Nhưng thực ra, nhân vật chính là các thai nhi chưa ra đời, và vai trò của các bà mẹ này là thông dịch cuộc gặp gỡ. Những lời hứa thuở xưa đang được thực hiện, và sự hoàn tất lời hứa đó là do sức sáng tạo ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Mẹ Maria, và chính Thánh Thần cũng đã làm tươi trẻ lòng bà Eliasabeth, cho bà có thể mang thai người con trong tuổi già.

Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là dọn đường cho Chúa Giêsu, và hôm nay, chính Chúa Giêsu lại chuẩn bị cho Gioan Tẩy Giả đón nhận sự cao cả của một tiên tri. 

Qua đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đến mang niềm vui cho bà Elisabeth và cho người con trong bụng. Gioan Tẩy Giả đã “nhảy mừng trong lòng bà”. Nhưng Chúa Giêsu nhờ đến đôi chân của Mẹ Maria. Mẹ đã không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng mang Chúa đến cho người khác. Tâm hồn Mẹ nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân. Qua cuộc truyền tin, ngoài việc xảy đến cho mình, Mẹ còn được biết việc xảy đến cho người chị họ Elisabeth, bà này cũng được một ơn trọng đại là sinh con trong lúc tuổi của bà đã hết hy vọng có con nối dõi tông đường. Biết như thế, Mẹ đã mau mắn lên đường để chia vui với bà, giúp đỡ bà trong lúc sinh nở và chia sẻ niềm vui của mình cho bà. Tin Mừng được loan đi và niềm vui đã nhân lên gấp bội cho cả người nghe lẫn người ban phát.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con không biết chia sẻ niềm vui cho anh chị em, nhất là niềm vui của Tin Mừng, niềm vui của người được Chúa cứu độ và yêu thương. Có khi vì chúng con chưa cảm thấy được niềm vui đó, hoặc vì chúng con còn ích kỷ. Xin cho chúng con biết rằng niềm vui thực sự của người được Chúa yêu thương, tức là niềm vui Tin Mừng là niềm vui phải lan tỏa, phải chia sẻ, và khi được chia sẻ như vậy, niềm vui đó sẽ gia tăng gấp bội. Amen.


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay16,577
  • Tháng hiện tại221,317
  • Tổng lượt truy cập13,236,570
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây