THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
THÁNH CORNÊLIÔ, GIÁO HOÀNG
VÀ THÁNH CYPRIANÔ, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO
Trước khi đến gặp Chúa Giê-su, viên sĩ quan Rôma đã là một người tốt. Ông có lòng thương người. Vì thế, ông đã đến xin Chúa Giê-su ban ơn không phải cho ông nhưng là cho người đầy tớ của ông.
Ông sĩ quan này lại là người có tấm lòng khiêm tốn. Ông thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Ngài, tôi không xứng đáng được Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ của tôi được lành mạnh”.
Ngay cả những người Do Thái vốn kỳ thị với người Rôma, cũng phải công nhận: “Ông ấy đáng được Chúa Giê-su ban cho ơn đó”.
Thế nhưng điều quan trọng nhất, đó là vị sĩ quan này đã tin vào Lời Chúa. Ông tin đến nỗi Chúa Giê-su đã nói về ông thế này: “Cả trong dân Israel, Ta cũng không thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
Viên sĩ quan này xứng đáng là gương mẫu cho tất cả những người Công Giáo chúng ta.
Lạy Chúa, trước lòng tin của viên sĩ quan Rôma, chúng con cảm thấy hổ thẹn. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của gia đình chúng con và ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con kiên vững niềm tin vào Chúa giữa những thế sự thăng trầm ở đời này. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý Cầu Nguyện Tháng 7 – 2020 Của Đức Giáo Hoàng:
Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.