THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thứ Hai tuần V thường niên B

Chủ nhật - 04/02/2018 19:04
Tin mừng Mc 6: 53-56: Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra một điều là các bệnh nhân rất cần đến Chúa. Họ cần Chúa, họ muốn đụng chạm đến Chúa để từ sức mạnh quyền năng của Người, bệnh tật trong con người họ được chữa khỏi. Nên nghe tin người đi đến đâu, thì bệnh nhân kéo đến đó. Có những người chỉ chạm vào Người, bệnh tật khỏi hẳn..
Thứ Hai tuần V thường niên B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 6: 53-56)


Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin Người ở đâu, thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Suy niệm

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra một điều là các bệnh nhân rất cần đến Chúa. Họ cần Chúa, họ muốn đụng chạm đến Chúa để từ sức mạnh quyền năng của Người, bệnh tật trong con người họ được chữa khỏi. Nên nghe tin người đi đến đâu, thì bệnh nhân kéo đến đó. Có những người chỉ chạm vào Người, bệnh tật khỏi hẳn. 

Bệnh nhân cần đến thầy thuốc, đó lẽ thường. Con người ngày hôm nay mắc rất nhiều bệnh tật. Nên càng bệnh nhiều thì càng phải cần thầy thuốc để chữa chạy, cần thuốc men để tăng sức đề kháng. Bệnh viện nào cũng đông đúc người, thậm chí không còn đủ giường bệnh để nằm. Trong nước không đáp ứng được nhu cầu chạy chữa, những người giàu thậm chí phải ra nước ngoài, với phương tiện và thầy thuốc tiên tiến và tốt hơn, giỏi hơn để mong mua lấy sức khoẻ. Nhìn vào cảnh đó, chúng ta thấy dường như sức khoẻ của chúng ta nói chung không tốt. Chẳng đặng đừng mà phải vào bệnh việc, cần đến thầy thuốc. Nhưng đến với thầy thuốc quá nhiều chứng tỏ ta không khoẻ chút nào. Sức khoẻ thể xác cũng quá quan trọng với chúng ta. Không có sức khoẻ, không thể hoạt động hay làm việc được. 

Chúa Giêsu tất bật với việc giảng dạy, chữa lành. Nhìn vào cảnh đông đảo những người thực sự cần đến Người quá nhiều, chúng ta nhận ra sức khoẻ thể xác và tinh thần của những người sống thời đại Chúa Giêsu cũng gặp quá nhiều bất trắc. Họ bệnh, họ cần được Chúa chữa lành, như chúng ta cần đến thầy thuốc. Nhưng chắn chắn chúng ta còn cần đến Người, bởi không dừng lại là một lương y chữa lành bệnh, Người còn là thầy thuốc của tâm hồn. Người còn chữa lành những vết thương tâm hồn chúng ta, làm lành lặn những vết sẹo do tội lỗi chúng ta gây ra, những thương tích hằn sâu trong ta. Chúng ta rất cần đến Chúa vì ngày nay, hơn bao giờ hết chúng ta có tội, là tội nhân, chúng ta cần đến với Người, đụng chạm vào trái tim của Người, đụng được lòng thương xót của Người để ta được xót thương, tha thứ và phục hồi. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con cần Chúa, vì chúng con là những kẻ tội lỗi. Chúng con cần tới lòng thương xót của Chúa, cần đến ơn tha thứ của Người. Amen.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay10,669
  • Tháng hiện tại169,219
  • Tổng lượt truy cập13,453,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây