THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

Thứ hai - 02/10/2017 18:07
Tin Mừng Lc 9: 51-56: Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình, Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta"...
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 51-56)

Khi gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không?". Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình, Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các ngài đi tới một làng khác.

Suy niệm

Theo dòng lịch sử, người Do Thái và người Samria có một mối tương quan đối nghịch, không lấy gì làm tốt đẹp. Đối với người Do Thái, thì Samaria là những người ly giáo. Họ xây đền thờ trên núi Gorizim làm đối trọng với Giêrusalem. Điều này phản ánh rõ nét qua não trạng của các môn đệ Chúa Giêsu khi Ngài đi qua vùng này mà không được tiếp đón. Vì chưng, người Samaria thường đề phòng người Do Thái mỗi khi đi qua đất của họ, bởi vì, mỗi khi qua vùng đất này, nhiều người Do Thái hay gây rối, từ đó càng đào hố sâu ngăn cách giữa người với người.

Chúa Giêsu không như thế. Trước phản ứng nóng nảy và gay gắt của các môn đệ đòi lửa từ trời xuống tiêu diệt họ, Người trách mắng các ông, rồi đi sang thành khác. Đó không phải là thái độ phớt lờ, nhưng là sự thấu hiểu. Không phải châm thêm dầu vào lửa để gây thêm xung đột nhưng là thái độ khoan dung, biết nhìn lại vấn đề một cách cẩn trọng và sâu sắc. Không phải là sự nóng nảy kết án nhưng là biết kiên nhẫn nhìn lại lịch sử.

Nhìn vào đời sống hằng ngày, chúng ta cùng xem lại, thực sự mình đang sống theo cách phản ứng của các môn đệ Chúa Giêsu hay là phản ứng theo cung cách của Chúa Giêsu. Cách thường, chúng ta hay vội vàng và gay gắt với người khác nhưng không đủ dũng khí để nhìn lại chính mình. Chúng ta nói theo một thứ thần khí nào đó chứ không theo thần khí của Chúa, nên càng gây thêm chia rẽ, càng đào thêm hố sâu ngăn cách giữa người với người, càng tạo thêm thù hận. Chúng ta không đủ sâu sắc để suy nghĩ, không đủ thời gian để nghiền ngẫm, không có hiểu biết để sửa đổi lịch sử của riêng mình, khi có những sai trái trong đó. Nhìn lại trong gia đình, nhìn rộng ra ngoài xã hội, nhìn vào những tương quan giữa người với người xem, nếu có được suy nghĩ và phản ứng khoan dung của Chúa Giêsu, cảm thấu được như Người, có lẽ mọi điều sẽ tốt đẹp hơn!

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con suy nghĩ với Người, làm việc Với người và sống như Người, để cho người khác nhận ra sự bình an khi có Người hiện diện. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay10,669
  • Tháng hiện tại168,486
  • Tổng lượt truy cập13,452,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây