Tin Mừng Mc 1: 14-20 Tin vào Tin Mừng, là lời mời gọi chúng ta đặt trọn niềm phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Tin mừng Mc 1: 21-28 "Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền". Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa mà người Do-thái cảm nhận được là vì lời của Chúa không chỉ đem lại sự sống cho con người, nhưng còn có sức xua trừ ma quỉ, kẻ muốn thống lĩnh và áp bức con người.
Tin mừng Mc 6:45-52 Biển là biểu hiện của sự chết, của sự dữ. Qua phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Chúa muốn mặc khải cho các môn đệ nói riêng, với chúng ta nói chung là chính Người đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ, ràng buộc của tội lỗi, của sự chết.
Tin mừng Mc 6: 34-44 Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu không chỉ mặc khải cho đám đông nhận ra quyền năng của Người mà Chúa Giêsu còn muốn biểu lộ cho dân chúng thấy được tình thương, lòng thương xót của Chúa dành cho những người tin và dám bước theo Người.
Tin mừng Lc 1: 67-79: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ísrael, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavid, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta”.
Tin mừng Lc 21:12-19 Bước theo Đức Kitô ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một con đường không mấy dễ dãi, trái lại nó là con đường của sự từ bỏ, con đường của đau khổ, chông gai và tù đày.
Tin Mừng Lc 13: 10-17: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương những anh chị em khuyết tật. Chính Chúa Giêsu đã luôn ưu ái và quan tâm đến những người khổ đau, những kẻ bé mọn, những người bệnh tật, những người bị xã hội đẩy ra bên lề.
Tin Mừng Lc 12: 1-7: Có những nỗi sợ làm cho chúng ta trở nên nhân đạo hơn, thánh thiện hơn. Nhưng cũng có những cái sợ làm cho đời sống của chúng ta trở thành ích kỷ hơn, tội lỗi hơn.
Tin Mừng Lc 11: 5-13 Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn sẽ được Chúa nhận lời bởi Người nói: “cứ xin thì sẽ được”.
Tin Mừng Lc 11: 37-41: Cái bát cái đĩa sạch là điều tốt. Rửa tay sạch là điều tốt. Nhưng còn phải sạch từ trong tâm hồn của mình. Bên trong lòng chẳng ai nhìn thấy, bởi thế mà cần phải làm sạch luôn.
Tin Mừng Lc 11: 29-32: Người khôn ngoan và cầu thị thì biết học từ trong cuộc sống ngay cả những điều đơn giản. Nhận thức để biết mình dốt cũng là một cuộc hoán cải. Học để mình tiến bộ cũng là con đường đạt đến sự thông tuệ, khôn ngoan.
Tin mừng Mt 22: 1-14: Tiệc cưới trong nghĩa cánh chung, đó là ngày phán xét. Nhưng chúng ta chỉ nhìn gần hơn, tiệc cưới như là thánh lễ mà Hội Thánh cử hành. Đó là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể dọn ra cách thịnh soạn cho chúng ta. Thế mà thái độ của nhiều Kitô hữu khi tham dự thánh lễ thật sự đáng để suy nghĩ.
Tin mừng Lc 11: 27-28 Phúc làm mẹ Đức Giêsu về mặt thể lý thì chỉ một mình Đức Maria. Tuy nhiên, phúc nhờ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thì ai cũng có thể đạt được.
Tin Mừng Lc 11: 15-26: Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa bằng một công việc cụ thể là Chúa đã chữa lành cho một người bị câm do quỷ câm khống chế.
Tin Mừng Lc 11: 5-13 Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn sẽ được Chúa nhận lời bởi Người nói: “cứ xin thì sẽ được”.
Tin Mừng Lc 11: 1-4: Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời bởi được chính Đức Giêsu dạy và là kinh nguyện mang tính cộng đoàn, phổ quát. Từ em bé bập bẹ tập nói cho đến những người già yếu; người thất học đến người tri thức, người giàu có hay nghèo hèn, v.v. đều thuộc lòng kinh Lạy Cha.
Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
Đang truy cập10
Máy chủ tìm kiếm3
Khách viếng thăm7
Hôm nay3,291
Tháng hiện tại90,966
Tổng lượt truy cập7,891,397
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường Buổi chiều lúc 18h30 Lễ Chúa Nhật Chiều thứ 7 lúc 18h30 Sáng chủ nhật lúc 8h00 Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.