Tin Mừng Mc 1: 7-11 Chính tại sông Giođan, Đức Giêsu đã tỏ ra cho mọi người biết Người chính là Đấng Kitô – Đấng được xức dầu bằng Thánh Thần, được các ngôn sứ loan báo, được Gioan giới thiệu và trên hết, được chính Chúa Cha xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta”.
Tin mừng Mt 22: 34-40: Chúa Giêsu đã dạy khi người thông luật đến hỏi Người về điều răn nào là trọng nhất, Chúa Giêsu đã khẳng định ngay, đó là giới răn: “Mến Chúa yêu người”.
Tin Mừng Mt 18: 21-35: Dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta phải hiểu theo một cách khác, đó là sự tha thứ đó phải nhìn trong tương quan cả hai bên. Nghĩa là chúng ta đặt mình vào vai người có tội và cả vai người ban ơn, giống như ông vua cư xử với đầy tớ và đầy tớ cư xử với kẻ khác mắc nợ mình.
Tin Mừng Mt 16: 21-27: Đức Giêsu cũng cho biết điều kiện để trở thành môn đệ của Người như sau: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”
Tin Mừng Mt 16: 13-20: Loan báo không bằng nói suông, nhưng bằng chính những hành động như Đức Kitô đã hành động: quảng đại và tha thứ, thông cảm và bao dung.
Tin Mừng Mt 14: 22-33: Qua đoạn Tin Mừng trên, thánh Mátthêu cho chúng ta thấy các Tông đồ thiếu đức tin vào Chúa Giêsu. Vì thiếu đức tin nên các ông sợ hãi vì gió to, biển lớn.
Tin mừng Mt 14: 13-21: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của một Đức Giêsu hết lòng thương yêu đoàn người đông đảo, khi họ đi theo Người để nghe Người giảng dạy, và nhiều người trong số đó đã được Người chữa lành bệnh tật cho.
Tin Mừng Mt 13: 1-23: Nhìn về sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trong viễn tượng của bài Tin Mừng hôm nay quả thật đặt ra cho Giáo Hội nhiều điều đáng suy nghĩ.
Tin mừng Mt 11:25-30 Trở nên môn đệ Chúa Giêsu không có nghĩa là được tự do vô lối, nhưng là mang lấy ách của Người. Đi đôi với tình yêu luôn có một sự ràng buộc.
Tin mừng Ga 20: 19-31: Một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
Tin Mừng Ga 20:19-31: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Xin cho lời chúc phúc của Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi các thừa tác viên thánh, nơi các bí tích và qua các dấu chỉ của cuộc sống.
Tin mừng Ga 20, 1-9: Lời khải hoàn ca vang lên trong mọi nhà thờ báo hiệu một đêm đầy ân sủng. Mừng vui lên, đó là thông điệp đầy rộn ràng gửi tới mọi tâm hồn.
Tin mừng Mt 27: 11-54: Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy con người mỏng giòn và hay thay đổi. Tung hô đó rồi chẳng mấy chốc lại hô to: “đóng đinh đi”.
Tin mừng Mt 4: 1-11 Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, Chúa Giêsu đã mạnh bạo kháng cự lại ba cám dỗ lớn lao do chính ma quỉ bày ra: khoái lạc, vinh quang và giàu có. Và với phận hèn của con người, lắm khi chúng ta cũng phải đương đầu với những cám dỗ lớn lao, nhưng thường ra...
Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
Đang truy cập14
Máy chủ tìm kiếm5
Khách viếng thăm9
Hôm nay3,481
Tháng hiện tại104,962
Tổng lượt truy cập7,905,393
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường Buổi chiều lúc 18h30 Lễ Chúa Nhật Chiều thứ 7 lúc 18h30 Sáng chủ nhật lúc 8h00 Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.