Anh chị em thân mến, chúng ta đang tụ họp nhau đây để dâng lên Chúa những giây phút thiêng liêng đầu Xuân và xin Ngài chúc phúc cho Năm Mới này. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho Ông bà Tổ tiên, cho Hội Thánh, cho quê hương và cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta.
Anh chị em thân mến, Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Hôm nay nhân dịp đầu năm, với tâm tình biết ơn các ngài, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta:
Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn chăm sóc tận tình và cũng xét xử công minh từng con chiên trong đàn chiên của Người. Trong ngày mừng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ, chúng ta cùng ngợi khen chúc tụng Chúa và tin tưởng cầu xin
Anh chị em thân mến, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cha ông chúng ta đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta cũng biết can đảm dùng đời sống chứng tá mà tuyên xưng Danh Ngài:
Chúa Giêsu đã sống trọn đời vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và Ngài đã tự nguyện hiến mình để chết cho chúng ta chỉ vì yêu thương. Ngài dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Với tâm tình con thảo chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Anh chị em thân mến, đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để loan báo Tin Mừng cho mọi người. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa nhân từ muốn mời gọi tất cả chúng ta chung hưởng niềm vui nơi bàn tiệc Nước Trời và Ngài chờ đợi sự đáp trả của chúng ta. Hân hoan cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Anh chị em thân mến, điều làm Thiên Chúa vui lòng là thực thi Thánh Ý của Người. Để có đủ nghị lực và can đảm thực thi Thánh Ý Chúa, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin:
Anh chị em thân mến! Lòng nhân lành và tình thương của Chúa vượt quá mức hiểu biết và tính toán của con người. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin
Anh chị em thân mến, đời sống gia đình và xã hội luôn có những khác biệt, hiểu lầm và xúc phạm lớn nhỏ. Tha thứ là điều kiện tối cần để xây dựng bình an. Với thái độ sẵn sàng thực thi bài học tha thứ Chúa dạy, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Chúa Giêsu đã muốn thiết lập Giáo hội của Ngài như một cộng đồng Tình yêu, trong đó luật bác ái thương yêu là một giới răn mới, một dấu chỉ để biết ai là môn đệ của Chúa. Tin tưởng vào tình thương của Chúa chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến khai mở và kiện toàn đức tin, giúp chúng ta đón nhận tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vững tin vào Chúa như người phụ nữ Canaan, chúng ta cùng nguyện xin:
Anh chị em thân mến! Cuộc sống ngày nay có rất nhiều sóng gió bão tố và Chúa luôn hiện diện để cứu giúp chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu thương quan phòng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái và từ bi. Người đã sai Con Một yêu dấu là Đức Kitô đến trong thế gian để nhờ Con của Người mà thế gian được cứu. Hiệp dâng lời tạ ơn, chúng ta hãy sốt sắng bày tỏ ước nguyện của Hội Thánh, cho thế giới và con người thời đại:
Anh chị em thân mến, con người sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Với tâm tình mến yêu Lời Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
Anh chị em thân mến, Đức Kitô, dù là Con Thiên Chúa, đã tự hạ làm người và sống với con người bằng tâm tình dịu hiền và khiêm tốn. Chúng ta xin Chúa giúp ta nên giống Con Chúa trong tâm tình tự hạ này:
Nhờ Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Chúa Thánh Thần được ban cho Hội Thánh để giúp các Kitô hữu tuân giữ lời của Đức Kitô và kết hợp họ với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân trọng đại này và dâng lời nguyện xin:
Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
Đang truy cập16
Máy chủ tìm kiếm5
Khách viếng thăm11
Hôm nay5,110
Tháng hiện tại79,605
Tổng lượt truy cập7,880,036
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường Buổi chiều lúc 18h30 Lễ Chúa Nhật Chiều thứ 7 lúc 18h30 Sáng chủ nhật lúc 8h00 Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.